Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Vững Tin Nơi Chúa

Thánh Ca: Vững Tin Nơi Chúa


Tựa đề: Vững Tin Nơi Chúa
Nguyên tác: Vững Tin Nơi Chúa
Lời: Khuyết Danh
Nhạc: Khuyết Danh
[/one_half]

Vững Tin Nơi Chúa
1. Lòng tôi tin và sẽ không lo hay sợ.
Dẫu giữa khổ đau đêm tối hay trời sáng tươi.
Vì Jesus cùng với tôi đi suốt đời.
Chúa dắt dẫn tôi qua mỗi nẻo đường khó nguy.
Điệp Khúc:
Lòng tôi vui hoan ca dầu rằng đời đương đen tối.
Tôi luôn có Cứu Chúa bên mình mọi khi cô đơn.
Dầu vạn muôn tiền cũng không sao mua được.
Cứu Chúa của tôi, Đấng dắt chăn tôi mọi nơi.
2. Rồi khi tôi vượt hết phong ba trong đời.
Cứ mãi thỏa vui với Chúa thái bình của tôi.
Lòng tôi tin và sống với muôn hy vọng.
Giữa cảnh khó khăn tôi chẳng lo phiền lòng chi.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

Loading...


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top