Tường Lưu: Coi Hình Ba
Coi Hình Ba
Con coi hình Ba … xương với da
Nghe chừng như thịt đã tan ra
Thương Ba, nước mắt không cầm được
Con coi hình Ba mà xót xa.
Tuổi ba đã xấp xỉ trăm rồi
Hỏi rằng nhân thế được bao người
Ba ơi, trong suốt trăm năm ấy
Đã có bao lần Ba thấy vui?
Con biết đời Ba khổ chất chồng
Đường hầu việc Chúa chẳng thong dong
Nhiều khi nghe tiếng Ba cầu nguyện
Như tiếng đau thương nát cả lòng.
Ba ngồi bất động, chiếc xe lăn
Nhìn tháng ngày trôi dưới cõi trần
Mẹ đã đi rồi, về nước Chúa
Ba ngồi bất động, chiếc xe lăn.
Biết nói gì thêm, nhớ đến Ba
Các con, các cháu ở phương xa
Thân Ba tàn tạ trong cô độc
Biết nói gì thêm! Thương khóc Ba!
Tường Lưu
Ca Khúc Tâm Linh (1998)
Houston, Texas
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.