Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Khi Ánh Sáng Thượng Thiên Soi Đường Sống

Tường Lưu: Khi Ánh Sáng Thượng Thiên Soi Đường Sống

cross_001

Khi Ánh Sáng Thượng Thiên Soi Đường Sống

Ðức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi. (Thi Thiên 27:1)

Khi bóng tối bao trùm lên cảnh vật
Khi không còn một tia sáng lờ mờ
Khi tất cả chỉ màu đen mịt mịt
Thì… dù người sáng mắt cũng như mù.
Khi tội lỗi bao trùm lên thế giới
Khi không còn ai được kể công bình
Khi tất cả sẽ đi vào hư mất
Thì… người nào có thể tự cứu mình?

Khi ánh sáng bao trùm lên cảnh vật
Khi không còn bóng tối phủ không gian
Khi tất cả đã chan hòa sự sống
Thì… muôn loài cũng cất tiếng ca vang.
Khi thiên sứ chúc mừng cho nhân loại
Khi sao thần rực chiếu Bết-lê-hem
Khi máng cỏ dang tay ôm Ấu Chúa
Thì… Tin Lành, hy vọng đã vươn lên.

Khi tiếng gọi Tình Thương… ta nghe rõ
Khi đang đi trên đường tối long đong
Khi ánh sáng thượng thiên soi đường sống
Thì… hân hoan tiếp đón Chúa vô lòng.

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập 17
(2012)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top