Tường Lưu: Lời Cầu Nguyện Của Mẹ
Lời Cầu Nguyện Của Mẹ
Lời cầu-nguyện của mẹ
Xin Chúa thương xót tôi
Tiếng mẹ buồn tha thiết
Như hòa nước mắt rơi.
Lời cầu-nguyện của mẹ
Khi tôi còn bé thơ
Lời cầu-nguyện của mẹ
Còn mãi đến bây giờ.
Lời cầu-nguyện của mẹ
Thấm vào đời sống tôi
Tôi thấy trái tim mẹ
Vỡ đổ ra vì tôi.
Lời cầu-nguyện của mẹ
Bao tháng rụng năm trôi
Đêm nằm nghe tiếng mẹ
Con nhớ lắm, mẹ ơi!
Chúa thương con, mẹ ơi!
Tường Lưu (1998)
Ca Khúc Tâm Linh
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.