Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Tường Lưu: Ngày Buồn Vẫn Có

Tường Lưu: Ngày Buồn Vẫn Có

prayer_liftup

Ngày Buồn Vẫn Có

Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng.
(Thi Thiên 30:11)

Ngày buồn vẫn có trên đời
Ngày buồn ta có từ hồi… mới sinh
Dù trong tay mẹ an bình
Vẫn còn tiếng khóc với mình… nhiều khi.
Ðường đời nhắm mắt mà đi
Tháng năm vất vả than gì với ai
Một mình cứ bước miệt mài
Non cao, biển cả, sông dài… buồn tênh.
Bao phen sóng gió bồng bềnh
Bao phen trôi nổi lênh đênh… với buồn
Bao phen sức sống mỏi mòn
Bao phen buồn đọng tâm hồn xót xa.

Ðời người một thoáng, chóng qua
Tội chi gắn bó thiết tha với buồn
Hãy ngưng cay đắng trong lòng
Hãy ngưng giọt lệ âm thầm tuôn rơi.
Chúa cho ta sống: Sống vui!
Giữa đêm đen tối, sao trời lung linh
Rồi ngày… rực rỡ bình minh
Ngàn hoa tươi thắm, ngàn chim hót mừng
Biết rằng Chúa vẫn ở cùng
Biết rằng ơn Chúa muôn trùng… đại dương
Chúa ơi, Chúa Ðấng Yêu Thương
Cho con dứt khoát với buồn… từ đây!

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập 17 (2012)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top