Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Tường Lưu: Ngồi Một Mình Ngoài Vườn

Tường Lưu: Ngồi Một Mình Ngoài Vườn

sparrow

Ngồi Một Mình Ngoài Vườn

Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao? (Ma-thi-ơ 6:26)

Tôi ngồi lặng một mình, chiều nhạt nắng
Nhìn mấy con chim sẻ giỡn ồn ào
Chúng đùa vui, bay nhảy trên hàng rào
Trên bụi chuối, trên cụm hoa, trên cỏ.

Tôi để ý, chẳng một con yếu đuối
Chẳng một con gầy guộc, chúng… tròn vo
Cùng tham gia, cùng “la hét”… tự do
Hoạt cảnh ấy… là thiên đàng của chúng.

Tôi ngồi lặng, thấy mình không được vậy
Tìm “trong đầu” không có… lý do vui
Lý do buồn, chẳng cần nghĩ xa xôi
Nó… nhiều quá, những sợi buồn chằng chịt.

Tôi ngồi lặng, nghe… ngày xưa Chúa dạy
Ðàn chim kia đâu quí trọng bằng ngươi
Tại sao tôi… lại chỉ thấy buồn thôi
Buồn vời vợi, không biết sao diễn tả.

Tôi buồn thế, là tôi thua đàn sẻ
Là tôi làm… tôi đánh mất thiên đàng
Chúa ban cho bao ơn phước tuôn tràn
Sao không hưởng? Sao lại buồn chi vậy?

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập 17
(2012)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top