Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Tùng Sơn: Tình Quê

Tùng Sơn: Tình Quê

Tùng Sơn: Tình Quê

Tình Quê

Tôi trở lại với tình quê ngày trước
Tiếng chim ca trên muôn vạn nẻo đường
Hoa cỏ đón chào bình yên đất nước
Mẹ Việt Nam đón rước triệu con tim

Ngày ấy ly hương chim trời lẻ bạn
Giữa trời cao đỏ mắt khóc mây bay
Biển mênh mông từng đợt sóng vơi đầy
Rừng hoang vắng thở sương chiều sa mạc

Đã chán chê rồi kinh thành xa lạ
Từng giọt buồn pha lộn tuyết sương rơi
Màu sương đêm trải rộng đến chân trời
Tia gió lạnh xoáy vào tim bé nhỏ

Lưu luyến gì đây kinh thành xa lạ
Mòn gót giày lê mải khắp sân ga
Chuyến tàu khuya mệt mỏi dưới trăng ngà
Mưa lất phất gieo sầu trong phố vắng

Giấc mộng thời gian trôi về cửa sổ
Những ngày vàng cô đọng ánh tương lai
Thầm tạ ơn Cha sức thiêng bồi bổ
Từng phút giây và những tháng năm dài.

Chắc một mai tôi trở về quê mẹ
Tình non sông thắm thiết chảy vào tim
Đà Lạt nên thơ, Nha Trang quyến luyến
Hậu Giang ơi!  Khơi dậy lắm nỗi niềm

Chắc một mai tôi trở về quê mẹ
Ngắm vinh quang Hội Thánh sáng bừng lên
Ca khúc bình yên tha thiết êm đềm
Lòng mến Chúa muôn đời thêm say đắm.

Tùng Sơn

Giây Phút Trầm Tư
Garden Grove, California (1985)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top