Tường Lưu: Mẹ Tôi Không Quên Tôi
Mẹ Tôi Không Quên Tôi
“Dầu người mẹ quên con mình nhưng Ta chẳng quên ngươi.” (Ê-sai 49:5)
Mẹ tôi không quên tôi
Khi tôi mới chào đời
Tiếng êm ru tôi ngủ
Sữa no ấm lòng tôi.
Mẹ tôi không quên tôi
Miếng ngon nhất trong đời
Lúc no hay lúc đói
Mẹ vẫn dành cho tôi.
Mẹ tôi không quên tôi
Lo cho tôi suốt đời
Ốm đau, mẹ săn sóc
Tôi buồn, mẹ đâu vui.
Mẹ tôi không quên tôi
Những thành công trên đời
Những thất bại cay đắng
Mẹ chia sẻ cùng tôi.
Mẹ tôi không quên tôi
Dẫu xa cách phương trời
Dẫu trên non dưới biển
Mẹ tôi vẫn gần tôi.
Mẹ tôi không quên tôi
Chẳng bao giờ quên tôi
Có khi tôi quên mẹ
Mẹ tôi không quên tôi.
Mẹ tôi không quên tôi
Ví thử mẹ quên tôi
Đức Chúa Trời Từ Ái
Chẳng bao giờ quên tôi.
Tường Lưu
Ca Khúc Tâm Linh (1998)
Bài Mới
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.