Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Why Me Lord?

Why Me Lord?

Tựa đề: Why Me Lord?
Sáng tác: Kris Kristofferson
(1972)
Trình bày: Kris Kristofferson & Friends (2017)

Vài Nét Về Tác Giả Và Tác Phẩm

Kris Kristofferson là một nhạc sĩ và ca sĩ nhạc country nổi tiếng tại Hoa Kỳ.  Vào thập niên 1970, một số ca khúc do Kris Kristofferson sáng tác như For the Good Times, Sunday Mornin’ Comin’ Down, và Help Me Make It Through the Night được xếp hạng đầu trong thể loại nhạc country. Kris Kristofferson cũng là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng.  Từ năm 1971 cho đến năm 2013, Kris Kristofferson đã diễn trong 97 cuốn phim.

Trước khi bước vào âm nhạc và điện ảnh, Kris Kristofferson là một Đại Úy trong Lục Quân Hoa Kỳ.  Sau khi mãn hạn phục vụ trong quân đội (1965), Kris Kristofferson được mời làm giáo sư dạy văn học Anh tại Trường Võ Bị West Point; tuy nhiên, vì yêu thích âm nhạc, Kris Kristofferson từ bỏ chức vụ đó, chấp nhận làm đủ thứ nghề tầm thường để có thể sống và theo đuổi ước mộng trở thành nhạc sĩ.    

Bài hát Why Me Lord được Kris Kristofferson sáng tác vào năm 1972.  Là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, và cựu quân nhân, từng có lối sống buông thả phóng túng, Kris Kristofferson ngạc nhiên vì tình yêu, sự tha thứ và phước hạnh mà Chúa dành cho ông.  Kris Kristofferson sáng tác bài hát Why Me Lord để ghi lại cảm nhận đó; đồng thời ông hy vọng rằng kinh nghiệm quay về với Chúa của ông sẽ giúp người khác quay về với Chúa.

Năm 1973, bài hát Why Me Lord được xếp hạng nhất tại U.S. Billboard Hot Country Singles và Canadian RPM Country Tracks. Nội dung của Why Me Lord như sau:

Why Me Lord

Why me Lord?
What have I ever done?
To deserve even one
Of the blessings I’ve known

Tell me Lord!
What did I ever do?
That was worth love from You
And the kindness You’ve shown

Lord help me, Jesus
I’ve wasted it
So help me Jesus
I know what I am

Now that I know
That I’ve needed You
So help me Jesus
My soul’s in Your hand

Try me Lord
If You think there’s a way
I can try to repay
What I’ve taken from You

Maybe Lord
I could show someone else
What I’ve been through myself
On my way back to You

Lord help me, Jesus
I’ve wasted it
So help me Jesus
I know what I am

Now that I know
That I’ve needed You
So help me Jesus
My soul’s in Your hand
Jesus, my soul’s in Your hand.

Vì Sao?

Lạy Chúa! Tại sao?
Con có làm được gì?
Để xứng đáng nhận
Dầu chỉ một ơn phước của Ngài.

Xin Chúa cho con biết
Con đã làm được gì
Để xứng đáng nhận tình yêu từ Ngài
Và sự nhân từ mà Ngài dành cho con.

Lạy Chúa Giê-xu!  Xin giúp con.
Con đã lãng phí cuộc đời
Vì vậy, Chúa Giê-xu! Xin giúp con
Bởi vì con biết chính con như thế nào.

Bây giờ, con biết rằng
Con cần Ngài
Vì thế, xin Chúa giúp con!
Linh hồn con trong tay Ngài.

Chúa ơi! Xin thử con
Nếu Ngài nghĩ rằng có một cách nào đó
Con có thể đền bù
Những điều con lấy từ Ngài.

Có lẽ, Chúa ơi!
Con có thể chỉ cho một ai đó
Những điều mà chính con đã từng trải
Trên con đường quay về với Ngài.

Lạy Chúa Giê-xu!  Xin giúp con.
Con đã lãng phí điều đó
Vì vậy, xin Chúa giúp con!
Bởi vì con biết chính con như thế nào.

Bây giờ con biết rằng
Con cần Ngài
Vì thế, Chúa  ơi! Xin giúp con!
Linh hồn con thuộc về Ngài.
Chúa Giê-xu ôi!  Linh hồn con thuộc về Ngài.

Why Me Lord không phải là thánh ca nhưng bài hát được nhiều người tin Chúa vào thập niên 1970 yêu thích.  Bài hát ghi lại kinh nghiệm chân thật của một con người bất toàn, dễ sa ngã; đã nhận thức được sự yếu đuối của chính mình, và tri ân về tình yêu, sự tha thứ vô điều kiện mà Chúa ban cho.  Ước mong Why Me Lord cũng là tâm tình và là bài hát yêu thích của chính bạn.

Châu Thanh
Tháng 5/2013

Thư Viện Tin Lành 

Kris Kristofferson thuật lại hoàn cảnh sáng tác Why Me Lord

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top